Mới sinh con đã phải nấu ăn, tôi bực bội đổ bát canh và được mẹ chồng gọi xe đưa về nhà ngoại, lời bà nói sau đó khiến tôi cảm phục vô cùng.
Em mới sinh con được nửa tháng và đang gặp khó khăn vì vết mổ còn đau. Dù vậy, em không được kiêng cữ như người bệnh. Chồng em, 31 tuổi, ham chơi và không lo cho gia đình. Trong những lần cãi nhau, anh thường nói em "gài bẫy" để kết hôn, mặc dù em đã mang bầu 4 tháng khi về nhà chồng. Mẹ chồng luôn bênh vực em và thấu hiểu nỗi khổ của con dâu. Bà chăm sóc em rất chu đáo trong lúc sinh, trong khi chồng em lại chê bệnh viện và về nhà tối. Em ra viện đúng lúc chị chồng dọa sảy thai.
Chồng em vừa nghỉ việc, em khuyên mẹ chồng nên về ở với con gái để có chồng chăm sóc em sau sinh. Mẹ chồng rất lo lắng, chuẩn bị đồ ăn sẵn cho hai vợ chồng. Khi em về nhà ngoại, vài ngày đầu chồng còn nấu ăn cho em, nhưng sau đó bỏ bê. Một hôm, chồng chê canh em nấu, khiến em tức giận và khóc. Mẹ chồng về thấy vậy, đã lập tức đưa em về nhà ngoại mà không để chồng giải thích. Chưa đầy hai tiếng, em đã ở nhà bố mẹ đẻ, và mẹ chồng xin lỗi gia đình em vì không dạy được con trai. Bà nói em hãy ở đó nghỉ ngơi, còn bà sẽ về giải quyết với chồng.
Ngày hôm sau, chồng em gọi điện xin lỗi và khuyên em về nhà để tránh bị hàng xóm bàn tán. Em cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân này và muốn ly hôn, nhưng lo lắng vì con còn quá nhỏ và mẹ chồng rất tốt. Liệu em có quá ích kỷ khi nghĩ đến chuyện ly hôn không?


Source: https://afamily.vn/moi-de-da-phai-day-nau-com-em-uc-che-do-up-bat-canh-va-duoc-me-chong-goi-xe-dua-ve-nha-ngoai-loi-ba-noi-sau-do-khien-em-phuc-sat-dat-20200608065107192.chn